Vang mãi hào khí Đại thắng mùa Xuân 1975
Hôm nay, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân long trọng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Có 443 kết quả được tìm thấy
Hôm nay, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân long trọng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn còn vang vọng, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, việc khơi dậy và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của chiến dịch không chỉ là sự tri ân lịch sử, mà còn là yêu cầu tất yếu để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), nhìn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc càng thấy rõ tầm nhìn chiến lược, niềm tin tất thắng và khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những dự báo của Người về cuộc kháng chiến và thời điểm toàn thắng không chỉ thể hiện trí tuệ kiệt xuất mà còn trở thành nguồn động viên to lớn, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975.
Cách đây hơn nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân cả nước đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.
Tháng Tư về, mang theo cái nắng đầu hạ trong trẻo, tươi mới, đánh dấu sự giao thoa dịu dàng giữa hai mùa Xuân và Hạ. Lòng người cũng bất chợt thấy xao xuyến, lâng lâng khi nghe lời bài hát “Tháng Tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”. Lời ca, ý nhạc thanh thoát, nhẹ nhàng lay động trái tim mọi người, tựa như khi được ngắm nhìn những đoá loa kèn trắng tinh khôi - loài hoa của tháng Tư, hoa gọi hạ về.
Trong khuôn khổ Hội nghị Mùa xuân của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, ngày 16/4, WB đã tổ chức lễ vinh danh các quốc gia có thành tích xuất sắc trong phát triển vốn con người theo Chỉ số vốn con người mở rộng (Human Capital Index Plus-HCI+) 2026, trong đó có Việt Nam.
Tháng Tư về, mang theo cái nắng đầu hạ trong trẻo, tươi mới, đánh dấu sự giao thoa dịu dàng giữa hai mùa Xuân và Hạ. Lòng người cũng bất chợt thấy xao xuyến, lâng lâng khi nghe lời bài hát “Tháng Tư về” của nhạc sĩ Dương Thụ: “Tháng Tư về, gió hát mùa hè/ Có những chân trời xanh thế/ Mây xa vời, nắng xa vời/ Con sông xa lững lờ trôi/ Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng…”. Lời ca, ý nhạc thanh thoát, nhẹ nhàng lay động trái tim mọi người, tựa như khi được ngắm nhìn những đoá loa kèn trắng tinh khôi - loài hoa của tháng Tư, hoa gọi hạ về.
Tháng 3, tháng của mùa xuân, tháng của tuổi trẻ. Mùa xuân, mùa của hồi sinh, nảy nở, trỗi dậy. Những nụ mầm mới bật lên từ mặt đất khô hanh, nứt nẻ, hay lớp vỏ cây xù xì, khô cứng, thô ráp. Từ những mầm bé xíu, mắt lá non tơ, tươi mới sẵn sàng đón nắng, đón gió, đội mưa, tắm sương để nhanh chóng lớn dậy thành cành, thành ngọn. Có lẽ bởi vậy mà tuổi trẻ, tuổi của khát vọng, sức khỏe, năng lực sáng tạo được ví là mùa xuân của quê hương, đất nước.
“Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.
“Mùa xuân là cả một mùa xanh. Giời ở trên cao, lá ở cành” (Mùa xuân là cả một mùa xanh - Nguyễn Bính), xuân về nghe trong không gian tiếng chim ríu rít gọi bầy, tiếng chồi non cựa mình tách vỏ sau giấc ngủ đông dài.
Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm về với vùng khó khăn, những suất quà Tết được trao tận tay người dân, hay các hoạt động hỗ trợ cộng đồng diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương… đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi dịp đầu xuân. Các hoạt động nằm trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện” do Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình phát động, thu hút sự tham gia của các cấp bộ Đoàn, Hội, câu lạc bộ và nhiều nhóm tình nguyện. Qua đó, lan tỏa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng của tuổi trẻ Ninh Bình.
Xã Nam Trực (sáp nhập từ các xã Nam Cường, Nam Hùng, thị trấn Nam Giang) là vùng đất cổ giàu truyền thống văn hóa với nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh. Gắn với hệ thống di tích là các sinh hoạt văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống của Nhân dân các thôn, làng từ bao đời nay, đặc biệt tập trung vào 3 tháng mùa Xuân.
Nổi tiếng trong phong trào thơ mới, Nguyễn Bính được mệnh danh là nhà thơ của tình quê, chân quê, hồn quê với lối viết dung dị, mộc mạc, gần gũi với cuộc sống nơi thôn dã. Trong số các tác phẩm của ông, bên cạnh những bài thơ để đời về làng quê, về tình yêu... có rất nhiều thi phẩm ông viết về mùa Xuân.
Mùa Xuân luôn tưng bừng với không khí lễ hội khắp các miền quê. Không gian di sản, sinh hoạt tín ngưỡng và những phong tục cổ truyền cùng dòng người đi lễ, dự hội tạo nên bức tranh Xuân sinh động nơi vùng đất Ninh Bình có bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống.
Mỗi mùa Xuân đến, đất trời như được làm mới. Nhưng với dân tộc Việt Nam, mùa Xuân chưa bao giờ chỉ là sự chuyển mình của thiên nhiên. Mùa Xuân còn là sự tiếp nối của lịch sử, là điểm gặp giữa quá khứ và tương lai, là lúc lòng người lắng lại để cảm nhận rõ hơn hai tiếng Tổ quốc.
Lễ hội Tịch điền bắt nguồn từ điển tích Hoàng đế Lê Đại Hành thân chinh đi cày ở cánh đồng vùng núi Đọi, phường Tiên Sơn vào mùa Xuân năm 987, thể hiện tư tưởng trọng nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa và đặc biệt là khơi dậy tình yêu lao động, sự gắn bó sâu sắc của người dân với mảnh đất quê hương... Kể từ đó, Lễ hội Tịch điền trở thành một mỹ tục ngày xuân được các triều đại sau bảo tồn, tổ chức trang trọng, thành kính, thể hiện sâu sắc sự tri ân và tiếp nối quan điểm “Dĩ nông vi bản” đúng đắn đó.
Xuân Bính Ngọ đã về đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026). Xuân nay, mùa Xuân - Đại hội. Ấy là tâm sự của nhiều đảng viên lão thành quê hương Ninh Bình - miền quê giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, cách mạng và anh hùng.
Mùa Xuân - biểu tượng của sức sống mới, của sự khởi đầu mới, của hi vọng mới - đã đến. Chúng ta hân hoan trong niềm vui khi vừa đi qua năm 2025 đầy biến động với những thành tựu rất đáng tự hào, để chào đón một mùa Xuân mới - Xuân Bính Ngọ 2026 - cùng bao khát vọng lớn lao hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.
Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, bầu trời Ninh Bình bừng sáng với những màn pháo hoa rực rỡ, mở ra một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.
“Ai cho em mùa xuân. Long lanh mùa xuân trong ánh mắt cười. Ai trao em nụ hoa. Cho nụ hoa đến bên tôi ngồi”… (Câu chuyện nhỏ của tôi, Thanh Tùng).
Giữa không khí Tết rộn ràng, dưới những cánh rừng sâu, các cán bộ kiểm lâm Ninh Bình vẫn lặng lẽ “thức” cùng đại ngàn. Tết giữa rừng già, họ lấy tiếng gió rừng làm nhịp xuân, lấy bình yên của rừng làm niềm vui ngày mới để mùa xuân đến trọn vẹn hơn và cánh rừng già thêm xanh hơn.
Một mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, niềm tin và hi vọng đang về trên khắp nẻo quê hương. Để người người, nhà nhà đón xuân mới đầm ấm, trọn vẹn, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang, đội ngũ y, bác sĩ tạm gác lại hạnh phúc riêng tư, duy trì trực chiến, quyết tâm giữ gìn, bảo vệ cuộc sống bình yên, sức khoẻ cho người dân. Với họ, hạnh phúc lớn nhất là mang đến cho nhân dân những ngày xuân yên vui, khoẻ mạnh.
Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các làng đào truyền thống ở phường Trung Sơn (trước đây thuộc xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp) lại trở nên nhộn nhịp, tấp nập hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, từ lâu, đào nơi đây đã có thương hiệu, nổi tiếng khắp trong và ngoài tỉnh. Những cánh đào tươi thắm khoe sắc, những chồi non lộc biếc hoà quyện vào tiết trời mùa xuân tạo nét xuân, sức xuân tươi mới, cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng, lay động lòng người. Niềm vui, sự phấn khởi của người nông dân về một vụ đào thắng lợi như hiện hữu khắp nẻo đường, ngõ xóm.
Sáng 13/2, Hội Khuyến học xã Khánh Trung tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2026, phát động phong trào thi đua “Mùa xuân khuyến học” và trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Khi sắc xuân đang gõ cửa từng mái nhà, màu áo đỏ của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp vẫn xuất hiện trên khắp các nẻo đường trong tỉnh. Những chuyến đi trao quà “Tết Nhân ái” vẫn nối tiếp nhau, mang theo tình cảm, sự sẻ chia và hơi ấm mùa Xuân đến với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong tỉnh.